Kết quả tìm kiếm cho "đêm hoa đăng núi Cấm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1198
Sau Tết, tiết trời chuyển dần sang hanh khô, nắng gắt. Ở Bảy Núi, mùa này vẫn còn mát mẻ, trong lành. Dù hành hương, du lịch (DL) bụi hay một hành trình ngắn chỉ đủ “cưỡi ngựa xem hoa”, thì cảnh đẹp nên thơ vốn có của nơi đây vẫn đủ lưu luyến lòng người.
Với sự góp mặt của hàng ngàn khách mời, phật tử, du khách trong, ngoài tỉnh, Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần I - Xuân Ất Tỵ 2025 thực sự trở thành điểm nhấn tâm linh độc đáo, với niềm tin, ước nguyện mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Vào lúc 18 giờ ngày 15/2 (nhằm 18/1 năm Ất Tỵ), tại hồ Thủy Liêm trên núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên), Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ I Xuân Ất Tỵ 2025 đã chính thức diễn ra, với sự tham gia của hàng chục ngàn tín đồ, phật tử, du khách trong, ngoài tỉnh An Giang.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc.
Mang ý nghĩa đêm rằm đầu tiên của năm, lan tỏa ánh sáng cho 12 tháng dài phía trước trong nhận thức của người Việt, rằm tháng Giêng là dịp để mọi người gửi gắm niềm tin, ước vọng, tái tạo năng lượng cho cuộc sống của mình.
Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, nhiều du khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… đổ về Mộc Châu (Sơn La), ngắm hoa mận bung nở đẹp như tranh và trải nghiệm cắm trại, đốt lửa xuyên đêm đầy hấp dẫn.
Từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, An Giang đã bước vào mùa hành hương. Rất đông du khách từ mọi miền đất nước đến thưởng cảnh, chiêm bái. Đây cũng là lúc vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ, với những hoạt động tín ngưỡng tâm linh đặc sắc.
Ở Bảy Núi, cây thốt nốt cho khai thác trái và nước rất dồi dào; các sản phẩm chế biến từ truyền thống đến hiện đại cũng đa dạng.
Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Xuân về, trên vùng núi cao Nguyên Bình (Cao Bằng), mây bay lơ lửng giữa trời, sương quyến luyến chưa tan hết, tạo nên không gian huyền ảo như tranh. Trong cái lạnh se thắt với nền nhiệt độ thấp của miền đất cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, những loài hoa mùa xuân càng đua nhau khoe sắc tô điểm cho bức tranh xuân thêm căng tràn sức sống.
Một mùa Xuân mới đang về, mang theo niềm hân hoan, sức sống mới trên khắp mọi miền của Tổ quốc.
Sự kiện nghề nấu đường thốt nốt của người Khmer tại An Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã đánh dấu bước chuyển mình của loại đặc sản này. Trong tương lai gần, cần có những biện pháp cụ thể để bảo tồn nghề truyền thống, để vị ngọt thơm đặc trưng của vùng Bảy Núi tiếp tục nối dài qua nhiều thế hệ.